Sống đâu chỉ cho riêng mình?!

Thứ hai, 16/06/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì vậy anh Tư An Hải?

- Đó là nỗi bức xúc nhiều năm nay của bà con khu vực An Thị 2 (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Mặc dù trong khu vực có hẳn một nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng mỗi khi có sinh hoạt bà con lại phải đi nhờ nơi khác vì không thể vào nhà được...

- Sao lại có chuyện đó?

- Vì căn nhà này đã bị Cơ sở dịch vụ mai táng Hạnh Thảo ở gần đó khóa trái cửa và lấn chiếm khuôn viên phía trước làm nơi đậu đỗ trái phép một chiếc xe chở tang của cơ sở. Mặc dù UBND phường và các ngành chức năng đã nhiều lần đến thuyết phục, động viên di dời đi nơi khác, lấy chỗ cho bà con hội họp nhưng cơ sở này không chấp hành...

- Thế thì phải có biện pháp mạnh chứ? Chẳng lẽ cứ để cảnh một người làm khổ... nhiều người vậy à?

- Tất nhiên rồi. Ngày 12-6-2014 vừa qua, UBND P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lực lượng bắt buộc di chuyển chiếc xe tang đậu đỗ trái phép này ra khỏi nhà sinh hoạt cộng đồng Khu vực An Thị 2, trả lại nơi sinh hoạt, hội họp cho nhân dân và được bà con rất đồng tình, ủng hộ.

- Phải thế chứ. Bề Tui nghĩ rằng người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ và hoan nghênh việc làm kiên quyết của chính quyền P. An Hải Tây.

Xe tang đậu trái phép trong khuôn viên Nhà sinh hoạt cộng đồng
khu vực An Thị 2 trước khi di dời.

BỀ TUI